NHƯ MƠ

xuôi dòng lục bát vào mơ
mỗi ngày viết một đoạn thơ . đỡ buồn
từ chân lỡ bước xa nguồn
trí mê , tâm ảo , thân mòn , khí hư !

hoạ hoằn lượm được tiếng cười
thốt nhiên nghi hoặc của người , của ta
thời vui vượt đã quá xa
có quay quắt nhớ chỉ là dư âm !

mượn thơ mơ cuộc trăm năm
ngất ngây thống khoái giữa lằn tử sinh

mơ yêu cho trọn hết tình
thuỷ chung mong được khúc kinh liệm đời
mơ thương suốt cuộc làm người
giữa tàn tro gởi tiếng cười đi theo !

thôi mơ . thơ bỗng nhẹ hều
ý lời thoáng chốc bay vèo . như mơ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả