Thì em cười nửa chút thôi



Thì Em cười nửa chút thôi
Đủ chao khói sóng thuyền trôi lững lờ
Em cười trăng cũng ngẫn ngơ
Tâm tư Anh lạc cõi mơ đường trần
Nụ cười cao vút lăng vân
Thế gian có kẻ tần ngần hỏi han
Thưa rằng hoa lạc vườn hoang
Nụ hoa hàm tiếu nở tràn lòng nhân
Hồn thân thương gởi bước gần
Em như viên ngọc giáng trần đêm nay
Rượu mừng chưa uống trên tay
Còn trong ly cách mà say lâu rồi
Thanh tân dáng đứng dáng ngồi
Nhìn Em Anh tưởng đất trời cuốn quay
Chiếu chăn Anh đã sẵn bày
Mời Em đấy để mộng nầy lên ngôi
Thì Em cười nửa chút thôi
Đủ chao khói sóng một đời nghệ nhân
Hồn dù lạc cõi phù vân
Nhìn Em cười đẹp chân thân ngọc ngà
Dẫu mai hong lấy tuổi già
Tình Em còn chút mặn mà cười duyên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả