Xin Còn Mãi Yêu
Bóng người mơ phải chăng vùng biển Bắc
xuôi niềm Nam sao tìm được hỡi anh ?
Hai phương trời, hai hướng ngược xa xăm
càng đi tới càng dài thêm khoảng cách
Anh nào biết nơi vùng xa hẻo lánh
bóng ai dường như chờ bóng ai qua
chỉ thoáng thôi ánh mắt nhìn thiết tha
hồn chất ngất những mơ yêu cuộc sống
Nụ cười nhẹ vút lên bao khát vọng
như ngày mưa mong giọt nắng đi ngang
loài cỏ dại khoe sắc thắm hoa vàng
hồn mở ngõ đón tình tràn hạnh phúc
Muà Xuân đến cho lòng đầy mơ ước
tháng ngày quen tuy chẳng được bao nhiêu
tình ai gởi như đã mến đã yêu
nghe rung động mỗi chiều hoàng hôn xuống
Tình trong mộng ! Đừng nghĩ tình vô vọng
sẽ có ngày... mộng thành thực đấy anh ơi
hồn thả lỏng khi nhớ đến một người
niềm hạnh phúc bồi hồi xao xuyến lạ
Hãy vui nhé ! Xuân về đừng buồn nữa !
tiếng xin yêu muôn thuở mãi còn yêu ...
01.02.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...