Không



Không biết sáng nay trời có nắng
Hoa cúc ngoài sân có nở vàng
Không biết gió buồn nên lạnh vắng
Hay xuân hờn dỗi chả thèm sang

Có phải anh đang nhớ chị Hằng
Anh cười âu yếm bảo rằng không
Hay anh đang đợi nhìn trăng sáng
Nhớ em anh mới biết chờ trông

Hỏi yêu anh có ghét em không
Không chắc là không nói đó mà
Lạ qúa đêm nay tìm giấc mộng
Mộng dấu đâu rồi nỗi thiết tha

Có phải người ta đang biết nhớ
Gió trả lời dùm đã bảo không !
Có phải tình như bong bóng vỡ
Vỡ rồi...coi vẫn chỉ như không !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả