Tình Yêu và Màu Sắc

Tôi gặp em, một ngày vàng mùa thu
Buổi sáng hôm đó lạnh với sương mù
Em bận chiếc áo xanh màu biển cả
Mái tóc đen dài, chải chuốt công phu

Mây tím trên trời đang lang thang
Đôi môi hồng dường như mơ màng
Tôi nhặt cành phượng đỏ khẽ nói:
- Chỉ còn thiếu màu cam ngỡ ngàng

- Anh lầm còn thiếu sắc nâu
Của nước đục, của mưa ngâu
Của thương nhớ, của chờ đợi
Và của tâm hồn âu sầu ...

Ngẩng đầu lên em nói
Tôi một thoáng bồi hồi
Mỉm cười em khẻ hỏi:
- Sao anh lại không ngồi?

Tôi liền ngồi xuống
Ngắm tóc em buông
Dịu dàng em bảo:
- Anh thật điên cuồng

Tên em là?
- Một loài hoa
Bao nhiêu tuổi?
- Tuổi của hoa

Em yêu?
- Thật nhiều
Em ghét?
- Tình yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả