Quên em rồi



Quên em rồi …em chả thấm buồn đâu
Mây sẽ về đan mộng đẹp cho em
Gió cũng chiều thổi nhẹ xuống đời êm
Thơ vẫn viết những đêm tình trăn trở

Quên em rồi …cũng chưa thành tan vỡ
Không dại khờ nức nở khóc thương đau
Tương tư thôi đâu sợ tóc phai màu
Nếu yêu giận bao lâu thì xa cách

Quên em rồi … dỗi hờn nên anh trách
Chỉ cho thêm một dấu gạch bắc cầu
Mình chẳng cần đợi nhau đến mùa ngâu
Em sợ lắm mưa làm nhàu áo thắm

Quên em rồi …kỷ niệm còn say đắm
Nũng nịu cùng nỗi nhớ gọi thầm tên
Em một mình thơ thẩn đứng bên hiên
Nắng vẫn ấm trong tình êm …anh ạ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả