Khuê Phụ hoài xuân cố Quốc

Đêm nặng trĩu mây trôi cợt gió ,
Ngày cô đơn vò võ tương tư ,
Nợ Trần Ta trả đã dư ,
Cớ sao u ẩn chưa trừ trong Tâm ?

Rượu Hoàng Hoa Ai hâm còn nóng ,
Một mình Ta độc ẩm đêm nay ,
Hôm nào tay vẫn trong tay ,
Mà nay cách biệt sầu vây nghìn trùng !

Ngắm Hoa luống ngượng ngùng thân Gái ,
Đài gương nhìn bạc mái đầu xanh ,
Đâu rồi khoé mắt long lanh ,
Đâu màu Môi thắm Hoa ghanh thuở nào ?

Hương yêu cũ ngọt ngào quá đỗi ,
Khiến bao ngày mòn mõi Tim đơn ,
Mộng Tình định phủi sạch trơn ,
Dứt ra không được .....điệu Đờn hanh hao .

Nhạn phương Bắc biết bao giờ gặp ?
Trời phương Nam vằng vặc Trăng soi ,
Lạnh lùng tuế nguyệt mãi trôi ....
Lệ buồn cay mắt mềm môi chén sầu ....

Tình như nước chảy qua Cầu !

(Riêng tặng MPN)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả