Xuân Qua


Này xuân đi đâu sao vội vã

Làm ướt tôi rồi hỡi mưa Xuân

Gió đâu thoang thoảng mùi tươi mát

Lay động cành hoa trước nắng hờ

***

Xuân qua chẳng ghé nhà tôi đó

Mà đã đi về chốn phố xưa

Mẹ già nơi đó đang mong mỏi

Vừa đón xuân về vừa nhớ con

***

Chỗ tôi hoa thị cũng phố phường

Chẳng biết xuân về trong nắng mai

Không có họ hàng chẳng qua lại

Ngơ ngác trong lòng hỏi cố hương

***

Xuân qua viễn xứ buồn cô quạnh

Mơ chốn thiên đường bỏ xứ xa

Ở đây không có mùa xuân đến

Chỉ uống Sa-Kê ngắm nắng tàn

***

Ước vọng bao giờ về quê cũ

Được thấy quê hương và mẹ già

Không biết mẹ già có còn đó

Hay là vắng mẹ lạnh trong xuân



Xuân con gà

AT  

02-02-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả