Mẹ và mùa xuân
Xuân đến hôm nay hoài bóng Mẹ
Trĩu quằn lòng trẻ khúc bi ai
Nghẹn ngào con khóc Mẹ có hay ?
chờ xuân con mộng Mẹ về đây !
Xuân đang về trên những áng mây
Xuân sang con mộng phút xum vầy
Mẫu đơn, Đại đoá, quỳnh khoe thắm
Con vẫn u hoài, thương nhớ ai ...
Nghìn trùng xa cách đến hôm nay !
Đất rộng trời cao, ơn chín tháng
Bao đêm lệ ứa xuống mang tai
Mẹ hỡi ! ... bây giờ mẹ có hay ?
Con muốn ngày xuân mình đoàn tụ
Vòng tay ôm phủ một hình hài
Nhớ thương gửi trọn theo năm tháng
Nức nở trong con tiếng Mẫu Từ
Bao năm xa cách chữ từ ly
Đậm nét tim con biết nói gì ?
Nhớ Mẹ sầu dâng buồn lữ thứ
trong tâm tiếng nấc vọng người đi ...