Buồn Tháng Hai
Tháng Hai sao trời còn buồn
Để cho mây làm mưa tuôn
Hàng cây cuối mùa vẫn rét
Chim ngàn mỏi cánh héo hon
Tháng Hai nghe lời thì thầm
Giật mình, thương quá dư âm
Trái tim trên vùng băng giá
Nhọc nhằn đợi giấc trăm năm
Gởi cho nhau lời tình đầu
Nghẹn ngào chẳng có tình sau
Chỉ một cuộc tình duy nhất
Mà rồi lạc dấu chiêm bao
Bóng yêu thương còn giận hờn
Dòng đời vẫn mãi cô đơn
Biển không tự tình cùng sóng
Mây ngàn quên đỉnh cao sơn
Tháng Hai, riêng đợi một người
Trả lời chỉ gió chơi vơi
Giấu vào tay bông hoa tuyết
Hay là giọt nước mắt rơi...
020205