Anh sẽ xóa
Anh sẽ xóa bài T H chín mươi ba
bài đã viết về cánh sao phố cũ
vần thơ gieo như là lời tự thú
sao đắng cay cứ mãi đến chất chồng.
Năm tháng nào còn lại với đợi mong
năm tháng nào chôn đời anh lặng lẽ...
Anh sẽ xoá cho em mang thật nhẹ
hay quên luôn để an phận bên chồng
còn lại đây chút nắng ấm mùa đông
anh gởi về em như lời chúc phúc.
Tự đáy lòng (tuy vỡ) niềm chân thật
anh có cả trời hạnh phúc riêng mang
yêu và được yêu đã đủ tạo huy hoàng
dù đôi ta khó thể gần nhau nữa .
Anh sẽ xóa như là em chọn lựa
những bài T H không tiếp nối thêm hoài
cũng như bỏ tất cả những đắng cay
mà có thể đời sau làm bằng chứng .
Anh sẽ xóa nỗi đau này đành chịu đựng
Ngày 2 tháng 2 năm 2005