Ghét Anh



Em ghét anh rồi anh biết không
Mây trời màu xám tại mùa đông
Em ghét anh rồi nên chẳng nhớ
Mực thơ em thích viết màu hồng

Bông hoa tình ái mới hôm qua
Nở trong vườn mộng của đôi ta
Năm cánh hoa sao hồng sắc tím
Lá xanh màu ngọc đẹp như ngà

Cơn gió phũ phàng đến sáng nay
Hoa tàn rủ cánh tả tơi bay
Nước mắt em rơi buồn tức tưởi
Tại anh tàn nhẫn chuốc men cay

Em ghét anh rồi anh có hay
Yêu dấu thôi đừng gọi đắm say
Em hứa từ nay không nhớ nữa
Trả tình cho gió cuốn mây bay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả