Tuyết Ngôi -


Vuờn sau, bãi truớc trắng như bông
Nắng ấm thành đô biệt chốn nào ?
Tuyết rơi nhiều quá, hồng ơi hồng
Áo trắng đuờng xưa tiểu thơ đâu ?

Có lẽ nguời đi trong tuổi nhớ
Quên cài tà áo lụa chung đôi
Nên vẫn nguời về chăm gió phố
Gom mây dát mỏng tuyến da ngời

Dĩ vãng giống như một ván bài
Hai nguời thua cuộc nợ tình nhau
Dĩ vãng giống như mộng gối đầu
Nhắn nguời về tắm suối liêu trai

Dĩ vãng đắng men tình dịu ngọt
Thơm chừng như đã lãng quên hơi
Môi tím hót vang lời thánh thót
Âm chùng khói lạc bốn bề tôi

Vuờn sau, bãi truớc hãy còn nguyên
Vẫn gió thông vi vút giữa trời
Vẫn thềm đá lạnh và tôi, duyên
Chỉ mỗi ngôi bên vắng một nguời .|.


Dec.05.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả