Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIA LY

Đêm nay sương mù giăng kín
Hồn em băng giá lạnh lùng
Chia tay không còn bịn rịn
Thôi mình xa cách, rưng rưng

Nhớ xưa hương tóc thơm lừng
Em yêu dịu dàng quá đỗi
Giờ đây cuối cùng , hờ hững
Cuộc tình đã chết thế thôi

Anh vẫn nơi này ngóng đợi
Em yêu đổi ý quay về
Để nụ hôn nồng bổi hổi
Mình dìu nhau chốn đam mê

Ước mơ ướt đẫm tràn trề
Chỉ là giấc mơ phù phiếm
Em đi sao sầu vướng lệ
Trăng buồn trốn biệt vào đêm
trần minh hiền

2/3/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả