Báo Ân
Tiếng chuông chùa nhè nhẹ vang
Tiếng mõ ngân thanh thoát trong đêm dài
Hoà lời kinh cầu ba mẹ
Luôn khỏe mãi đời này, đời nữa .
Vu Lan về vươn niềm nhớ
Bao nghĩa tình gợi thương nhớ trong con
Ba mẹ nuôi con mõi mòn
Tấm thân này thịt xương vốn ba mẹ
Dù lớn khôn con vẫn bé
Nép vào lòng gọi khẻ ba mẹ ơi !
Ân sâu không diễn bằng lời
Ba mẹ là tất cả cuộc đời con
Bước vào đời bao gian khó
Mỗi bước đi ba mẹ có bên mình
Mẹ nguồn sống cõi tâm linh
Ba lo lắng mỗi khi con khốn khổ
Hướng Phật Từ Bi vô ngại
Con nguyện cầu ba mẹ mãi an lành
Lời Phật dạy con nhớ mãi
Tu để báo đáp ân sâu mẫu từ.
Khuông Việt, 02/02.05