Mộng mơ ĐALẠT

Chợt nghe tiếng nhạc ngày xuân
Nhớ thông xanh biếc, nhớ đèo Prenn
Nhớ mây một thuở thân quen
Nhớ trăng in bóng nhớ hồ Xuân Hương

Donbosco giòng thánh u buồn
Nhớ cây phượng tím cạnh trường Lyceé
Mimosa vàng nét chiều về
Giàn su xanh mộng, mê mê trái quằn

Sương đêm Đà Lạt giăng giăng
Bên khung cửa kính, ngắm trăng lững lờ
Má hồng em gái ngây thơ
Xuân về tô thắm trời mơ trang đài

Bao giờ Quỳnh nở ban ngày !
Thì em thôi mới không cài hoa xuân
Bao giờ hoa tuyết thôi bay
Em thôi thương nhớ, những ngày Lâm Viên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả