Bài NC thứ hai (Không nhớ nữa)
Sao thế nhỉ?
dặn lòng là không nhớ
nhưng thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi
đêm qua nửa -ngày mới sắp đến rồi
cái điện thoại cứ nằm yên bất động.
Reo lên đi cho ta chút hy vọng
cho ta ấm giữa đêm lạnh tẻ này
rượu cạn bầu uống mãi chẳng ru say
tưởng sẽ quên - Nhỏ ơi ! càng thêm nhớ
Chừng như lần hẹn này ta đã lỡ
dấu chung quanh dối luôn cả chính mình
điếu thuốc tàn nhìn vầng khói lặng thinh
biết nói gì - Nhỏ vô tình - buồn lắm !
Một lần yêu bao nhiêu lần say đắm
Nhỏ của anh có hiểu được điều này
và có lẽ bây giờ trong giấc say
Nhỏ đâu biết là ta đang đợi thức ...
Ngày 3 tháng 2 năm 2005