Tự khúc ru thương
(như một lời thương)
thương lời xa xót vọng ngang thung
một thoáng bâng khuâng, thoáng ngập ngừng
ta gửi nụ buồn rơi thác lệ
đồng hoa sương giá giọt rưng rưng
thương mầm hạnh ngộ lối vườn quên
trăng huyễn hồng hoang xác lá mềm
sương ủ ba thu vương giấc lạnh
gió luồn khe nhớ rít buồn tênh
thương trăm dòng chảy cuộn phù sa
luyến nỗi da thơm mọng nét ngà
tay gối triền đông mơ bể bắc
nét duyên bèo dạt lỡ đường hoa
thương đời khô mạch cạn tâm trơ
tự khúc ru thương vỗ giấc hờ
trăm cõi phù sinh - hư - có phải?
bến trần giăng lưới vớt hồn thơ!
(alt -ntkrt- 01-03/01/2k5)