Mây Huyền Thoại
Nhớ hôm xưa ngắm mây trên thảm cỏ
Anh bảo em mây cũng biết yêu đời
Nên kết hoa rải khắp cuối chân trời
Lấy nắng nhạt tô vàng lên từng cánh
Cầm tay em giải bày từng góc cạnh
Nào hoa lan, hoa cúc, với hoa quỳnh
Em ngại ngùng cứ giả bộ làm thinh
Nghe hơi ấm bàn tay chuyền huyễn mộng
Khói lam chiều nhẹ dâng theo gió lộng
Hoà cùng mây thêm sắc điệu muôn màu
Hai tâm hồn lãng mạn tựa vào nhau
Đôi sóc nhỏ cũng lây niềm tình tự
Em bỗng mơ mây đan thành cung thứ
Biến lời anh thành khúc nhạc diễm tình
Để cỏ xanh hát mãi chuyện chúng mình
Ngàn năm nữa ngẫu nhiên thành huyền thoại
MPN./.February 02, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net