Chuyện Mưa Nắng



Sáng nay em biết buồn anh ạ
Tại trời nắng đẹp qúa đi thôi
Ngoài vườn nở một bông hoa lạ
Cánh hồng nhụy đỏ lá xanh tươi

Tiếc ghê anh chả thích ông trời
Chuyện gió chuyện mưa nói uổng lời
Mùa đông tuyết giá ai không biết
Xuân sang rộn rã tiếng reo cười

Tiếc ghê mơ mộng cũng đi rồi
Em buồn như lá mùa thu rơi
Chiều nay mây sẽ về bên ấy
Nhớ em anh nhớ ngắm mây trôi

Ước chi em biết quên anh nhỉ
Xóa hết lời anh viết …ngộ… đi
Nắng có nhạt vàng hay bão tố
Hồn nhiên em chả nhớ nhung gì




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả