Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐOÀN TỤ ?

Hai tiếng như quen lại xa vời
Nghĩa gì đoàn tụ hỡi người ơi !
Ngày tháng bên cha dài tính đủ
Từng giơ` gần chú đếm không ngoa

Ôi những trang đời quá thảm thương
Hằn sâu thêm vết tích chán chường
Muốn khóc hay than đa`nh nén lại
Dặn lòng thôi cất tiếng bi ai

Vết cũ chưa mơ` trong trái tim
Trời ơi ! tôi oán hận một niềm
Hai tiếng thiêng liêng ngoài đoàn tụ
Là tình thương chất ngất buồng tim

Đoàn tụ bây giờ có nghĩa không ?
Người u kẻ uất mặt hầm hầm
Chú ,Khách vui say niềm vui mới
Cả nhà tôi đợi đợi mo`n hơi

Đoàn tụ vô ti`nh chỉ chuốt thêm
Sầu vương trên mắt khó ai kiềm
Chẳng có ai lên lời nói thẳng
Và tôi thêm một vết buô`n riêng

(Đoàn Tụ _KDAA)

06/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả