Em Buồn Anh Có Hay




Thơ không buồn lấy gì em than thở
Em tiếc buồn không nhớ nữa anh ơi
Buồn bao nhiêu hờn dỗi có em rồi
Em buồn mãi sao trời chưa lấy được

Em thấm thía nỗi buồn từ kiếp trước
Không nợ nhau nên buồn đến kiếp này
Buồn theo em như bóng với hình đây
Sao buồn phải đọa đày em thế nhỉ

Hỏi chi nữa dư âm buồn cũ kỹ
Chiều thẫn thờ chỉ biết em buồn thôi
Mười hai tháng(thơ) em ngỡ mấy năm rồi
Quên thành nhớ buồn hoài như vậy đó

Yêu không lẽ mang buồn theo lệ nhỏ
Tình chẳng gần buồn có của trời mây
Mắt chớp buồn nhìn mười ngón tay gầy
Tội nghiệp qúa buồn ngây khờ chi lạ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả