Hẹn Nhau Vào Giữa Mùa Xuân

Anh lỗi hẹn nhưng em chỉ trách khẽ
Như buổi nào em khóc lúc chia ly
Em bảo anh mai sau lỡ xuân thì
Em sẽ giận, ngàn thu sau nín lặng

Từng nỗi nhớ tưởng chìm sau xa vắng
Có ai ngờ âm vọng mãi mênh mông
Càng cách xa càng day dứt tơ lòng
Leo lắt mãi chút lửa tình hy vọng

Nhìn ảnh cũ, tình như cuồn cuộn sóng
Nghe đâu đây tiếng em hát, điệu đàn
Của một thuở thời say đắm chứa chan
Như đôi bướm lượn bên nhau chẳng chán

Xuân sẽ đến xua Đông sầu, hãy cạn
Ly rượu nồng, say, say nữa này ai!
Đêm đen qua, rồi nắng đẹp ban mai
Như đúng hẹn chào Xuân sang rạng rỡ

Hãy tha thứ, cửa tình yêu hãy mở
Thiên đàng xa gần gũi ở bên ta
Vì hạnh phúc là tự tạo đó mà
Điều cho đi là điều ta được lại




2/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả