Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHƯA TRÒN NHẬT KÝ ....

Con vẫn âm thầm con viết thư
Viết dài bằng bấy lệ sầu tư
Viết xong con xé đem đi đốt
Lại viết tay con đã mỏi nhừ

Con viết bao lời gởi đến cha
Người con yêu kính đã ngàn xa
Cha ơi có biết trong đe^m vắng
Con khóc bên di ảnh nhạt nhòa

Khi những trang đời ghi dấu son
Lòng con mất mát mãi không còn
Với cha con có bao kỷ niệm
Hai năm là trọn cả đời con

Con được gần cha chỉ hai năm
Tính rõ ràng chưa kẻo lại nhầm
Cha vẫn đau thương ôm thầm lặng
Quên rằng con trẻ khóc tình thâm

Con ước gia đình ta có nhau
Cùng chung chia xẻ nỗi buồn đau
Cho cha thêm nét thanh tân mới
Khi kiếp duyên cha quá chông cheo

Cha trở về đây sau bảy năm
Tội tù cơ cực vắng hồi âm
Vợ mang tin mới không hay đến
Theo người phụ bỏ chẳng hề thăm

Nhà vắng thêm phần cô lẻ thêm
Chị thay cha lại nhọc bao niềm
Nuôi cha ,thêm cháu .con cha đó
Vô tình quên hạnh phúc thầm riêng

Con viết thêm lời gởi đến cha
Cô con ,người mẹ khổ triền miên
Khóc thêm khi biết tin cha mất
Lời hứa nuôi con tựa gộng kiềm

Con tưởng đây là một giấc mơ
Trời ơi là thật chuyện trong thơ
Khi con vô ý buông tay viết
Ngắn ngủi đời con thật bất ngờ ...

Con hiểu hơn nhiều bao đớn đau
Nuốt trôi từng ngấn lệ mặn trào
Mím môi con cố không tiếng nấc
Viết đốt như tiêu hao niềm đau ....








06/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả