Em vẫn nhớ
Em vẫn nhớ buổi chiều sương xuống thấp
Quyện ngàn thông, mây ủ giấc hoàng hôn
Liễu bên hồ tha thướt đợi tình nhân
Mây e ấp, hoà Xuân hương nước biếc
nhà Thủy tạ mùi café thơm ngát
Đứng lững lơ dòng nước gợn lăn tăn
Từng đôi bạn ngập ngừng chân vấn bước
Hẹn hò nhau một thuở những bâng khuâng ...
Đêm sương lạnh nghe niềm thương vẫn ấm
Để vào hồn câu hẹn ước trăm năm
Xứ Anh đào đượm mãi nét mùa đông
Áng mây chiều không nỡ bỏ dòng sông
Trời cổ kính muôn năm là xứ mộng
Vùng yêu thương hoa nở quanh mùa
Thãm cỏ xanh vẫn ngút ngàn trải rộng
chân trời xa ...cánh nhạn nhớ sao vừa ...