ĐIỀU BÍ MẬT

Em cất trong tim một bóng hình
Đã hằn sâu vết với lòng tin
Biết đâu trong lúc vô duyên đó
Anh nhớ thương em kẻ dại khờ

Anh biết em thường luôn vấn vương
Thường luôn trầm mặc với u buồn
Thường hay ghi chép trong nhật ký
Tình khúc trao anh ...người trót thương

anh biết lòng em đã rất lâu
Cất điều bí mật quá là sâu
Cố ngơ khi có ai hay nhắc
Đến kẻ làm em khổ mộng đầu

Em với tình yêu anh cách xa
Làm sao cho khoảng cách đừng xa ?
Em yêu thế đó trong thanh vắng
Lặng nhớ thầm thương cho kiếp hoa........

(Điều bí mật _nhật ký muộn màng)

06/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả