Vườn Xuân Trinh Nữ .

Ta ngỡ rằng Xuân đã vắng rồi ,
Trong vườn Trinh Nữ thắm hoa tươi ,
Ngờ đâu cuối nẻo đường lưu lạc ,
Gặp lại em hương sắc tuyệt vời .

Vườn thơ Trinh Nữ bóng Xuân sang ,
Đâu !! Tiếng cười vui thật rộn ràng ,
Sắc thắm hương tình thơ nở nhụy ,
Đôi dòng nhật ký đón Xuân sang .

Xuân lại về hoa tuyết trắng bay ,
Hương Xuân ôm ấp mộng đêm ngày ,
Vườn ai sưởi ấm hồn du tử ,
Hiu quạnh vui buồn lúc tỉnh say .

Ôi !! Tiếng lòng ai giữa cuộc đời ,
Như tình cô gái tuổi đôi mươi ,
Ai hay trong đáy hồn Trinh Nư... ,
Ấp ủ tình Xuân đến trọn đời .

MKQ .
Brampton Feb , 05 2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả