CON THIÊU THÂN

Vì sao tôi khổ với tình yêu
Dẫu biết tôi mang mộng yêu nhiều
Dẫu chắc tơ tình không thắt chặt
Dẫu lầm vẫn đặt trọn thương yêu

Tôi lại vì sao hỡi thế tôi !
Tình yêu sâu sắc khiến hồn tôi
Gía băng tan biến khi anh đến
Tôi hoá nàng tiên phút rạng ngời

Anh có ngờ đâu tôi đã yêu
Tình sao khó hiểu đến muôn chiều
Chỉ mong hơi ấm anh mang đến
Sưởi trái tim tôi dẫu biết lầm

Tôi buộc lòng tôi không phút quên
Mà dầu tôi cố ý như quên
Cũng không bôi xóa thiên mong nhớ
Lấn chiếm hồn tôi phút chẳng chừa

Tôi bỗng từ lâu đánh mất tôi
Vì anh tôi đã chẳng là tôi
Anh như ánh sáng trong đe^m tối
Tôi là thiêu thân suốt cả đời

(CON THIÊU THÂN_NHẬT KÝ MUỘN MÀNG)


06/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả