Hư Không Bao La





Tình mong như mây lang thang
Đôi khi như mưa giăng ngang
Tình đến trông như trăng tan
Lẻ loi - vở ta làm ngàn

Tình trong hư không bao la
Vô biên như những lời ma
Kêu ta - chưa nghe thiết tha !
Vào ta - một hôm hiền hoà

Bên ta như đời thác đô?
Xát xơ tìm quên - về mau
Có khi quên là tịnh đô.
Đôi lúc nhớ là phép mầu

Tìm nhau tìm trong hư vô
Giận hờn giận hờn hư vô
Hôm qua nghe trời mưa dột
Tỉnh mơ ướt má mất rồi .

Trăng vằng vặt như hồn
Giữa đêm buông muôn lời rên
Trăng vàng vỏ như hồn
Lẻ loi - vở như người quên .

Tìm nhau tìm đâu người thơ ?
Trong thơ cả trời bơ vơ
Đừng nhìn bằng đôi mắt ướt
Thơ khóc lắm lem cả người .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả