Hỡi ...hồn xưa !
Hỡi người xưa...về đây mừng xuân mới
Đường dặm dài, sao ngắn ngủi ra đi ?
Lời dấu yêu chưa nói, đã phân ly
Từ kiếp nào ? đã ngăn cách ai bi ?
Xuân về đến, mà nghe đau hương tết
Tái tê lòng, một nửa mảnh hư không
Thèm chiếc bánh cuối cùng, Mẹ nén chặc
Cho thêm đầy mật ngọt, trẻ thích ăn !
Chiều hôm nay, con xin khai hương khói
Đặt bàn thờ vọng tổ những cuối năm
Thắp nén nhang nghe dâng bao buồn tủi
Khấn vong linh xin CHA MẸ về đây !
Ly rượu trắng con rót tràn ra chén
Nén nhang thơm khói toả lệ đông đầy
Mời CHA MẸ như ngày xưa thuở ấy ...
Xuân xum vầy ...con tưởng tượng xa xôi ...
Hỡi người thương ! hồn giờ xa cách biệt
Vẫn trong con hoà máu thịt bồi hồi ...
Gió ưu tư mang bao tình vời vợi
Xin MẸ CHA chứng kiến cảnh đơn côi ...