Thơ em viết
Thơ em viết, chiều cuối năm xao xuyến...
Ngõ em đi .vẫn con đường thân thiết
Lời nguyện cầu lời xám hối từ tim
Nghe ưu tư nghe tỉnh lặng nỗi niềm
Thơ em viết, lời thành tâm khấn nguyện
Chúa xuân về ngự trị cả nhân gian
Xin mang đến thanh bình và toàn thiện
Phúc ơn trời nước thánh rải mênh mang
Xuân đi qua mang theo lời Thánh Chúa
Rót vào đời mọi sự thảy bình an
Thơ em viết, trên đường xuân rộn nở
Giữa thinh không, và chính giữa cõi lòng
Thơ em viết có tiếng cười rạng rỡ
Trẻ thơ ngây khoe áo mới ngày xuân
Thơ em viết , có Mẹ hiền nức nỡ
Khóc, vui mừng con lớn thành nhân
Thơ em viết, cứ mỗi năm ngày tết
Cất trong lòng chất ngất đã vàng ươm
thơ em viết, có người CHA ly biệt
Đã nhiều năm vĩnh viễn chẳng chờ xuân ...