Ðừng gọi em bằng...chị !
"Em chỉ là người em gái thôi
Người em sầu mộng của muôn đời " (LTL)
Nghe gọi tên thôi em muốn khóc
Chừ thêm cao giọng : chị …Thùy ơi !
Ðêm nay mây có buồn không nhỉ
Âm thầm gió vẫn thổi mây đi
Thơ có bao giờ cần độ tuổi
Không nợ chẳng duyên …biết sợ gì !
Cho em xin tiếng chị đi nha
Cất lại đợi mai nắng nhạt nhòa
Mây đen kéo đến che tầm mắt
Gió thét gió gào…mặc gió ca !
Chừng đó em chưa biết đã …gìa
Bước trên đường vắng một mình ta
Nhìn thấy cành hồng vừa hé nụ
Ước thầm ai đó tặng bông hoa !