Tết Đến ....

Tết đến anh chúc mừng cô bé
tết của em: tuổi con gà
năm nay em tha hồ bay nhảy
làm phượng hoàng chấp cánh bay xa

Tết đến anh lên chùa hái lộc
lì xì em một mớ lấy hên
em ước gì cô phượng hoàng cánh mộng ?
chú rồng tiên hay bóp đầy tiền ?

Tết đến anh không có tiền
nên không có những đóa hồng rực rỡ
mà chỉ có bức tâm thư với dòng chữ nhỏ
tấm lòng thành và túi lộc hên

Tết đến bé có mơ mộng không ?
hỏi để vui thôi chớ bé lúc nào không mơ mộng
còn anh sẽ mơ đêm ba mươi có thần tài gõ cửa
để sáng hôm sau em mở cửa .... là những đóa hồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả