Ta Vẫn Còn Đây
Ta vẫn còn đây giữa cõi đời
Chân trời viễn xứ mịch ngàn khơi
Hướng về quê mẹ vòm mây xám
Trĩu nặng tâm tư một kiếp người
Mấy độ xuân tàn chưa trở lại
Sau hè đàn én có hoài mong?
Ánh dương tẻ nhạt tia run rẩy
Hờn pháo ba mươi giọng não nùng
Kìa! chiếc xuồng trôi trên bến vắng
Mái chèo lơi nhịp buốt tâm can
Xuân nào khác lạ hơi men đắng
Khoảnh khắc lâng lâng khoả mộng vàng
Ta vẫn còn đây buổi hẹn thề
Đường xa vạn dặm bước lê thê
Chim di mỏi cánh hồn không mỏi
Đợi nắng đầy xuân sẻ trở về
02/06/05