Nửa vầng trăng


Nửa vầng trăng , xa trong ảo ảnh
Tuổi thơ ngây ẩn hiện nhiều năm
Trong tim nhỏ giọt thương, giọt nhớ
Vầng trăng xưa, nửa mảnh còn không ?

Em, viễn xứ tìm về thôn cũ
Chim xa đàn mõi cánh nhớ thương
Nửa vầng trăng mơ xưa ấp ủ
Em giữ hoài và vọng cố hương

Em trở về, niềm vui hạnh ngộ
Con đường xưa giờ đã xanh màu
Gió giao mùa, lòng em bỡ ngỡ
Nước phù sa vẫn đổ về nguồn

Nghe đôi chút ấm lòng tự thuở ...!
Biệt ly hương xa xứ bao mùa
Nửa vầng trăng, về qua lối cũ
Con đường xưa , vọng giấc mơ xưa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả