Xuân về buồn quá anh ơi
Xuân đã về rồi trên xứ người
nắng hồng khoe sắc tỏa nơi nơi
lá xanh biêng biếc hoa đơm nụ
kết tụ hương trời thơm ngát tươi
Xuân đã về rồi dạ vẫn buồn
một dòng suối lệ mãi rơi tuôn
phương xa dõi mắt tình vô vọng
tìm bóng hư vô tím cõi hồn
Xuân về sao chẳng thấy anh đâu ?
nhung nhớ phải chăng đã nhạt màu ?
lời hứa hôm nào như gió thoảng
Xuân này em nhé ! Mãi bên nhau !
Xuân về chi cũng thế mà thôi !
ánh mắt xưa, ai quên mất rồi
và nụ hôn mềm chưa đủ thắm
khắc sâu tâm khảm đọng trên môi
Xuân về... mưa vẫn hoài mưa rơi
lặng lẽ sầu thương, hồn rã rời
khao khát trong tim, thèm tiếng nói
"anh yêu em mãi.... nhớ em thôi!"
Mùa Xuân về buồn quá anh ơi !
06.02.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...