Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Im lặng




Không một lời
góc này, góc khác
Như vì sao
trời đêm lười nhác
thôi nhấp nháy vui
thôi nhấp nháy cười

Ô vì sao,
đâu thấy
biến đâu rồi.

Em nức nở
thu không còn đổ lá
Nghĩa là máu thu đã cạn
Nghĩa là mạch đã héo khô
đâu còn ru tim,
giọt tình rào rạt.

Em vô lý
kéo dài hữu hạn
Khi tình yêu với anh
là bệnh chữa một lần.

Em không khỏi
và không bao giờ khỏi
Cứ trói em
bằng im lặng nữa đi.
Nhốt tình em
vào một khối thạch chì

Như bão giông
em sẽ gào và thét
Như thác đổ
em sẽ hờn da diết
Như gió trăng
lại dịu ngọt nỉ non
Dù bơ vơ giữa biển
dải sóng cồn
sẽ tìm đúng bờ anh
trong lành
âu yếm vỗ.


5-2-2005
Hoàng Yến




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả