Biết em rồi ... sao quên ???

Thương em mà không gặp
Nên lòng nhớ cồn cào
Tâm tư đầy ăm ắp
Như gió nổi trên cao

Trời thì cao và rộng
Biết em ở nơi nào
Tôi đi tìm chiếc bóng
Từng đêm buồn xanh xao

Biết thế ... thà đừng quen
Để bây giờ đỡ khổ
Hay là tại chữ duyên
Nên mình chưa hạnh ngộ

Tôi đi trong bóng đêm
Kiếm tìm điều không thể
Có bao giờ không em
Chúng mình nên duyên nợ ...?

Chỉ vắng có vài hôm
Mà sao lòng trống vắng
Tháng hai ngày dài lắm
Biết em rồi ... sao quên ???


07 feb 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả