Tại Vì ...
Người ta quá ác hơn em tưởng
Chắc vậy thơ em biết nhớ thương
Này nhé , lâu nay em vẫn nói
Nói xong quên hết , thế là thường
Lần ni em hát cho nghe nhé
Em sẽ vì anh bỏ …cuộc chơi
Hơi tiếc nên em liền thỏ thẻ
Chuyện gì do lỗi tại anh thôi
Tại anh tha thiết nói lời yêu
Tại anh muốn gió thổi thêm nhiều
Tại anh nhung nhớ cho em thiếu
Hay tại mộng mơ đến những chiều
Cuối cùng chắc lỗi tại vì … em
Vì em không thể …dám liều … thêm
Say mê em chỉ cho ngần ấy
Ngần ấy …tặng thơ , anh chả …thèm
Mây buồn mây nhớ biết bao nhiêu
Sáng nay mây chợt thấy đăm chiêu
Em viết chữ quên bên chữ nhớ
Nguyên vẹn tên anh trong chữ yêu