Đón Xuân

cuối năm, mừng Xuân nghiêng tay hái
mộng mơ hoang đường kết làm mây
áo đỏ khoe mai vàng phơi phới
rớt lên vai hạnh phúc hao gầy

đêm ba mươi đếm giờ thêm tuổi mới
đợi Nhỏ hôm qua thành người lớn
để rồi ...
Nhỏ hôm qua không phải là - cô bé
để người ta đừng gọi nữa ...
bé ơi !

rồi chẳng muốn đầu năm thành người lớn
theo mẹ mon men thăm lễ Phật
nguyện cầu
rồi mộng mơ xoay vòng trong tưởng tượng
còn giận còn hờn ...
làm người lớn được đâu ?

cuối năm khoe môi cười dạo phố
rớt giữa giòng hạnh phúc nhỏ nhoi
ơ ... Nhỏ hôm qua vẫn là cô bé
nên mộng mơ, mơ mộng mãi chất đầy

cuối năm, mừng Xuân
xoay vòng
hiểu !
người lớn ...
vô chừng
thay đổi thay

Feb.07.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả