BÂNG KHUÂNG CHIỀU BA MƯƠI


Nghĩ về chiều ba mươi
Vắng em ray rức  nhớ
Thèm một lần gặp gỡ
Giao thừa soi bóng đêm.

Nghĩ về bờ môi em
Anh thấy mình trẻ lại
Nụ hôn đầu vụng dại
Duyên kiếp nào xa xăm.

Nghĩ về thư cuối năm
Em viết lời rất ngọt
Anh ngỡ là chim hót
Ðâu đó kề bên song.

Nghĩ về má em hồng
Mùa xuân hoa đào nở
Chút tình anh muốn tỏ
Sóng lòng trôi lao xao.

Nghĩ về qùa em trao
Ghé thăm anh ngày nọ
Tay đan niềm vui nhỏ
Thềm hoa dựa ráng chiều.

Nghĩ về dáng em yêu
Gió chao làn tóc ngắn
Ly cà phê giọt đắng
Từng ngụm mát lòng anh.

Nghĩ về những ngày xanh
Nắng thơm tà áo lụa
Mắt em là đóm lửa
Anh ấm suốt mùa đông.

Nghĩ về một dòng sông
Nước chân cầu trôi mãi
Ngày vui không trở lại
Anh ngậm ngùi thiên thu… 

                Man Ho
    






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả