Xuân, Bái Mộ

Ngày vào cuối nghe buồn rưng rưng lạ
Hỡi quê hương ! sao xa quá ngàn khơi ?
Xuân về chi ? cho lòng con khắc khoải
Khơi dòng sầu, con ngồi đợi xuân qua

Xuân đất khách nghe bâng khuâng ảm đạm
Bình nước trong và mẫu bánh chưng( khê )
Con lặng lẽ đón xuân về một bóng
Mùi xa xưa.. hương tết ủ trong lòng

Đêm giao thừa con một mình sẽ khóc
Nén trong lòng tiếng nấc gọi CHA ơi !
Đã bao năm xuân trôi qua lặng lẽ
CHA âm cảnh, đất ôm thân quạnh quẽ

Con trần đời, nức nở trái tim côi
Trời linh thiêng, xin trả lại hình hài ...
Đất hữu tình, cho CHA về nguyên thủy
Bao "lì xì" con trẻ nhận hai tay !

Còn đêm nay nữa, giao thừa sẽ đến
Nơi phương xa, có ai lau dùm mộ ?
Ly rựu nồng, có ai hộ rót dâng CHA
Thắp nén nhang sưởi dùm hoang vắng ?

Xin gởi gió, tình con về bái mộ
Lạy mồ CHA, xuân đến giấc giao thừa
Đêm nay nữa, CHA ơi ! thêm một tuổi
Một tuổi đời và một tuổi CHA đi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả