Cho em xin một lần ngâm câu hát ...
Đêm thổn thức, tiếng đàn ai réo rắc
Chợt bâng khuâng như tiếng nhặt tiếng khoan
Tiếng trong đêm như gió tận bên ngàn
Cung trầm bỗng như sầu loang nấc nghẹn
Đời mấy lúc, hợp tan, và tan hợp
Cơn gió bão, có ai ngờ sẽ đến
Giấc vô thường về cạnh bến nhân gian
Trăng khi tỏ khi mờ, bao nhiêu bận
Đường mây gió , đời bao nhiêu lận đận
Hỡi người ơi ...! đàn sao như tiếng nấc
Rót vào lòng nge thương cảm lâng lâng ...
Như tiếng Mẹ giữa đêm trường thanh vắng
Cho em xin một lần ngâm câu hát
Dù cất lên tiếng ( dở) chắng ai nghe
Cho em hát một lần bài quê mẹ
Gởi chiếc lá xuân về cội ngàn xưa ..