Nếu

Ngọt ngào giai điệu vần thơ
Ước mơ đơn giản đủ ngơ ngẩn người
Xưa kia sớm tỏ đôi lời
Xuân về đã nở nụ cười trên môi

Cám ơn em đã tặng tôi
Lời hay ý đẹp giữa đời bể dâu
Nếu em là cánh hoa ngâu
Anh là o­ng bướm nối sầu chia ly

Nếu em là gốc cây si
Anh là ngọn cỏ Ba Vì dưới chân
Nếu em là ánh trăng rằm
Anh là chú cuội âm thầm ngó xem

Nếu em là búp bông sen
Anh xin làm kiếp bùn đen bám nàng
Nếu em chưa có ai màng
Nói tên anh biết thiệp vàng đề ghi.

Andy Nguyen Feb 07, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả