Mỏi Cánh Chim Bay (2)
Cuộc tình không như bài ca thơm hương
Còn lại dư âm - nỗi đau vô thương
.... Rượu chưa đắng môi mật vở ra chung uống tàn uống tận
Tìm quên thế gian nhồi nhét nghìn xưa vào say ngụp lặng
Hoang đường ngồi mơ những điều khó thể
Âm thầm nhọc nhằn cạy vở
nghiệt ngã
cuồng dâng .
Sầu chưa đến say sầu khác khi say có là gấp bội
Tình không đúng nơi để mọc rể xanh, chết đành rất tội
Còn đây cay đắng nhung nhớ
Trống vắng đuổi xua rên xiết
Môi mím xin giấu chua xót
Giữa nhau - dở dang - từ đầu .
Từ ta lánh xa người chắc đà vui, có không tình cờ
Một phút nào thôi chợt nhớ rằng ta có trên cuộc đời ?
Người yêu ơi ! Tiết trời đã u a'm
Mang gió giông xám lên tuổi
Mang giá băng trắng phố nuí
Mang oán than giăng một thời .
Lắm lúc thấy nhau trong lệ rơi
Chià tay ôm vào chơi vơi
Lắm lúc giận run lên rã rời
Mới hay lời thương còn trong môi .....chưa thốt tim .
Người về nuôi lấy thân xác
Nuôi lấy bằng những khao khát
Khao khát vui thú tình mới
Tình mới chúa cho riêng người
Năm năm tình như đã cũ
Với ta ...
- sầu đẻ con trẻ
Ta nuôi ...
Bàn tay điù hiu
Âu yếm ru yên cào xé .
Năm năm tình cũ dường đã
Ngủ quên - riêng ta trộm nhìn .