Hành Nhân Trên Hoang Mạc
Giữa Sa Mạc mênh mông ,
Các khô và nóng bỏng ,
Lừa chồn chân ,gót phỏng ,
Theo bước Người long đong !
Hành trang nào nặng vai ?
Nghĩa tình nào vương vãi ?
Gót chân mòn đi mãi ....
Tìm gì nơi chân mây ?
Gió xuân thổi Các bay ,
Ánh Mặt Trời gắt gay ,
Suối nguồn chưa trông thấy ,
Vệ đường không bóng cây !
Đường còn xa ...rất xa ...
Lừa cùng đi với Ta,
Cố lên đừng gục ngã !
Dẫu cho Đời phong ba !
Đường còn xa ....rất xa ....
Lừa ơi ! đừng bỏ Ta ,
Lối về chia muôn ngã ?
Đất Trời thì bao la !
Đường còn xa ....rất xa ....
Dòng Đời mong cuốn Ta ,
Lừa ngoan dù mệt lã ....
Vẫn theo Người bôn ba .......
Bao giờ Lừa đủ .... ba chân ,(*)
Hành nhân tỉnh mộng khỏi bâng khuâng Đời !
Trọng Đông Giáp Thân
(*)Công Án :Con Lừa Ba Chân của Phật Tánh Thái Thiền Sư
Tam cước lô tử lộng đề hành ,
Bộ bộ liên hoa sấn túc sanh,
Kham tiếu thảo trung tầm mịch giả,
Bất tri phương thọ chuyển xuân oanh !
Dịch Thơ:
Ba chân Lừa chạy tung tăng,
Lạ thay mỗi bước Sen nâng diệu huyền
Nực cười cho Kẻ kém duyên ,
Cỏ xanh tìm mãi ,Cõi Thiền phiêu lưu,
Đâu tường Oanh hót ôn nhu,
Đón xuân bất tận ,lời ru nhiệm mầu !
(Bạch Thủy cẩn dịch)