Nắng
Nằm mơ cơn nắng lạ
Sưởi ấm cỏi lòng ta
Giữa mùa đông tháng giá
Để lòng bớt xôn xao
Nắng hong má em hồng
Cho màu mắt thêm trong
Tô thêm chút huyền hoặc
Dưới chân mày cong cong
Xuân về trên đất mẹ
Nắng vàng lá xanh me
Công viên xưa gợi nhớ
Kỷ niệm buổi trưa hè
Xuân về nắng vàng ươm
Lung linh mọi ngã đường
Xua tan trái tim lạnh
Cuộc đời bớt tang thương
Nàng cho ta hy vọng
Ấp ủ tận đáy lòng
Chờ trông có một ngày
Hội ngộ thỏa ước mong
Nắng tràn ngập hạnh phúc
Xuân về anh xin chúc
Em đẹp hoài thời gian
Xuân giống em như đúc
Tựa như sông có khúc
Đời người sẽ có lúc
Giấc mơ thành sự thật
Nắng chiều lại sánh đôi.
Andy Nguyen Feb 07, 2005