Chuyện Hai Đứa Mình
Hai đứa mình ở hai miền đất nước
Nên mùa Xuân không đến được chung giờ
Xuân thương em nên vội vàng đến trước
Quà giao thừa, anh tặng một bài thơ!
Đồng hồ gõ đính đoong mừng năm mới
Lộc đầu Xuân em hái, gởi niềm mơ
Nụ mầm nẩy thành cây xanh chờ đợi
Hai múi giờ ngưng đọng lại, ngẩn ngơ
Lòng tự hỏi anh làm gì nơi đó
Thương em không và có nhớ em không?
Sao lời mình không thể hòa theo gió
Đến bên nhau, xoa dịu cả đôi lòng?
Quà giao thừa cho anh, em xin chúc
Bước sang năm luôn hạnh phúc vuông tròn
Yêu em hơn gấp mấy lần Xuân trước
Nhớ em nhiều hơn biển cả đại dương
Và như thế tình đẹp hơn cổ tích
Dù em không là Bạch Tuyết ngày xưa
Dù em không là Lọ Lem diễm tuyệt
Em đời thường chia anh chuyện nắng, mưa
Hai đứa dù ở hai miền đất nước
Đón giao thừa cũng kẻ trước người sau
Vẫn chung nhau trong một niềm mơ ước
Tình trăm năm còn đẹp thuở ban đầu...
020805