NHỮNG RIÊNG CHUNG GIỮA HAI BỜ NGĂN CÁCH .
Ở bên nầy còn sáng nắng ba mươi
Nơi quê nhà gió thổi qua mồng một
Cũng mùa Xuân sao hai bờ ngăn cánh
Một tình người mà hai ý riêng chung
Mắt người bên Tây dõi tận phương Đông
Khao khát một giây giao thừa đến sớm
Quê xa em đón mừng năm mới đến
Quê người anh hiu hắt đợi giao thừa
Chung một tình Xuân lại khác bến bờ
Tay muốn trao tay không với tới
Lòng muốn ngỏ lòng xa vời vợi
Biết ai buồn ai nhớ bụi Xuân phai !
Anh trầm mình dưới cơn nắng ba mươi
Nhờ mây gởi đến em quà mồng một
Mình có chung mẫu số yêu tha thiết
Thì sá chi riêng lẻ giữa hai bờ .
( cho P.)
TRẦN KIÊU BẠC