Ngày của tháng chạp

Ngoài trời !!!
Tuyết vẫn rơi..rơi..đều trên thãm cỏ
Hơi lạnh về, hồn gió gọi trong mây
Hoa tuyết bay cho ngập cả sân đầy
Ta thơ thẩn thả hồn say bóng nguyệt

Nầy trăng hỡi ! bao giờ tan mưa tuyết
Cho mùa xuân chớm nụ nở trên cành ...!
Ngày của tháng chạp, trời mau Chuyển tối
Đêm tháng mười hai, đông bắc u buồn ...

Tết ở đây nghe như buồn bất tận !
Trời đất sầu, hoa cỏ cũng ưu phiền
Tết nơi đây, nghe triền miên nỗi nhớ
nhớ quê nhà ,nhớ sông nước phù sa ...

Ngoài sân tuyê't đang rơi..thắm nhạt nhoà
Trong tiềm thức , ta còn mơ cổ tích ...
Chuyện ngày xưa ...cô bé ...đỏ khăn choàng ...
Như đang đến trong ta chiều tháng chạp ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả